Thursday, November 22, 2018

MƯA (AN SƠN)





MƯA


Mưa rơi rả rích trên sông
Cá nô nức nước, người mong gặp người
Mưa từ hóc núi xa xôi
Mưa qua dải mía lưng đồi xanh xanh
Mưa về thấm lạnh áo anh
Thương em đồng cảnh cũng đành thôi em
Mưa se cung nhớ êm đềm
Mưa sâu khúc hát từ đêm yêu người
Mưa giăng xám nửa góc trời
Thương ai quang gánh đơn côi đường về
Mưa mềm sợi khói chiều quê
Mưa ru giấc ngủ vỗ về chiêm bao
Mưa còn thương vợ chồng Ngâu
Mượn cầu ô thước làm câu trao tình
.......
Mưa dài qua cõi nhân sinh
Hạt rơi đáy giếng, hạt lên má người

AN SƠN




No comments: