Thursday, November 15, 2018

TRONG KHÔNG GIAN (DIỆP THẾ HÙNG)


TRONG KHÔNG GIAN
Tác giả thường làm thơ khi đi máy bay bởi vì những lúc như thế tác giả không làm những việc gì khác được ngoài việc ngủ một chút để khi đến nơi có thể làm việc ngay.

Thời gian ngồi trong máy bay rất thuận tiện cho suy nghĩ về những vấn đề cần yên tĩnh trong tâm hồn.   Không gian bát ngát ở độ cao 10 cây số làm cho ta cảm thấy con người và những việc làm của con người ở xa xôi trên mặt đất thật là nhỏ bé. Những phiền muộn về tình yêu cũng thu hẹp lại, ta cảm thấy lạc quan hơn. 

Xin chia sẻ với các bạn bài thơ TRONG KHÔNG GIAN viết trên đường đi công tác trở về.

*** Xin chia sẻ bài thơ cũ "Hoa Tình Muộn Nở" viết cho tình 
yêu đến muộn màng:


TRONG KHÔNG GIAN

Mười cây số trong không gian xanh biếc
Dưới xa kia mây tuyết độn từng cồn
Trong máy bay anh mơ mộng thả hồn
Theo rung cảm nụ hôn ngày hôm ấy

Anh gặp em do cuộc đời đưa đẩy
Tình đến nhanh đã mấy độ thu qua
Tình vấn vương dù vạn dặm cách xa
Tình sưởi ấm tim ta đêm sương lạnh

Tối hôm qua nhìn sao trời lấp lánh
Anh ước mơ một ánh sáng nhiệm mầu
Đưa ta vào một cõi chẳng u sầu
Nơi chỉ có một màu xanh tình ái

Nhưng em ơi cuộc đời đầy ngang trái
Lỡ yêu rồi mình phải đợi mà thôi
Dù đến khi tóc bạc trắng như vôi
Ta sẽ mãi vun bồi tình khao khát

Trong máy bay anh nhìn trời bát ngát
Tình yêu em dào dạt ngập vào tim
Ước gì mình như thể một đôi chim
Bay quấn quít tìm nơi làm tổ ấm.


Diệp Thế Hùng (13 November 2018). 




No comments: