DẤU MÌNH TRONG CHÉO ÁO
Dấu mình trong chéo áo
Ta đi ngang qua đời
Mộ , triêu ngày hai bữa
Dặm gió ngàn đầy vơi
Dấu mình trong chéo áo
Lẫn những nợ ba sinh
Ta làm thằng cùng tử
Trầm luân bóng với hình
Dấu mình trong chéo áo
Ta lang thang ba cõi
Không biết dừng nơi đâu
Vết thời gian sậm màu
Dấu mình trong chéo áo
Ta dấu luôn kiếp tử
Ta trở về kiếp sinh
Sơn khê bước đăng trình
Dấu mình trong chéo áo
Ta quên mất dại khôn
Hạt châu từ muôn thuở
Ta cứ mãi mong chờ
Dấu mình trong chéo áo
Trăm năm đến ngàn năm
Hột châu vẫn cứ thế
Ta niệm vết lăn trầm
Dấu mình trong chéo áo
Bằng sợi chỉ vô minh
Sợi chỉ giờ rả rệu
Ta chợt thấy bóng mình
Ta và hột minh châu
Si mê và tỉnh thức
Chiếc áo đã mục đứt
Ta trở về chơn không
OKLAHOMA DEC 22,2018
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment