Thursday, December 27, 2018

MỘT THOÁNG ƯU SẦU (DIỆP THẾ HÙNG)


MỘT THOÁNG ƯU SẦU

Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ MỘT THOÁNG ƯU SẦU diễn tả tâm trạng của một người nhớ người yêu ở xa trong đêm Noël. Trong tất cả tình yêu, người trong cuộc thấy cái gì cũng bi đát,  ưu buồn mỗi khi không có người yêu bên cạnh. 
 
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tác giả xin chúc các bạn một Giáng Sinh thật vui với gia đình. 

Tác giả cũng xin thành thật cảm ơn các bạn, rất đông đảo, đã đọc thơ của tác giá hàng tuần, một con số rất lớn ngoài sự tưởng tượng của tác giả.


MỘT THOÁNG ƯU SẦU

Đêm Noël ngoài trời đen như mực
Bên đèn khuya thao thức nhớ thương ai
Gió đông về vi vút ở bên ngoài
Lòng sao vẫn u hoài theo một bóng

Em nơi ấy trời có còn gió lộng
Đêm có còn vang vọng tiếng mưa rơi
Tim có buồn, lòng có nát tả tơi
Và trực giấc rã rời trong im lặng?

Còn đâu nữa những chiều vàng ươm nắng
Ta dìu nhau lòng chẳng biết ưu sầu
Em tươi cười môi thắm đỏ như dâu
Những xao xuyến ban đầu sao quên được

Em đẹp lắm dáng cao sang tha thướt
Tà áo xanh lả lướt quyện hồn anh
Anh yêu em, yêu vẻ đẹp long lanh
Nhớ em lắm những đêm đông rét mướt


Anh vẫn giữ vẫn nuôi ngàn mong ước
Một ngày nào cùng bước với em yêu
Trên đường đời dù khổ biết bao nhiêu
Dù phải vượt thật nhiều cơn thử thách.

Diệp Thế Hùng (25 December 2018).



Xin mời thưởng thức nhạc phẩm

“Có Những Niềm Riêng” tiếng hát Tuần Ngọc.



*** Những bài viết về khoa học hằng tuần của anh Diệp Thế Hùng, luôn được chọn đăng trên khắp thế giới, cám ơn những đóng góp của anh để giúp cho sự tiến triển của nhân loại.

No comments: