Wednesday, December 12, 2018

MÃI YÊU (NGUYỄN DOÃN THIỆN) & AN BÌNH



MÃI YÊU . . .
( Hoạ theo vần thơ " Mãi Yêu " của Nữ Thi
Sĩ An Bình )
Ngọt môi mềm chuyền giao hơi thở ,
Ôi mặn nồng một thuở thương trao .
Yêu đương âu yếm dâng trào ,
Tình ta quyến luyến dạt dào hồn hoang ...!

Trót vì ai mơ màng vụng dại ,
Em cơ hồ ân ái chiêm bao ...
Thổn thức nấc tiếng thì thào ,
Người đâu có thấu nghẹn ngào riêng côi ...!

Bóng yêu thương thôi rồi xa hẳn ,
Đời hoang vu biệt vắng tình anh ..!
Sao đây nỡ để cho đành ,
Bấy nhiêu nhung nhớ xin dành mai sau .

Nỗi cô đơn âu sầu tơ tưởng ,
Với những gì đã vướng bên nhau ?
Tha phương sương gió dãi dầu ,
Yêu anh vẫn mãi nguyện cầu chung đôi ...

Valentine Day .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 02 năm 2017 .

MÃI YÊU ...

Anh đã đến bên em như hơi thở
Cuốn xoay tình trong bỡ ngỡ chiêm bao
Ngày tháng dài vương vấn nỗi chênh chao
Giấc mơ xa ... mãi đi vào ký ức !

Em giấu anh tận sâu nơi góc khuất
Chút ân tình ấm áp phút đơn côi
Trái tim em gởi khẽ một đôi lời
Bao yêu thương mãi chơi vơi ngày tháng

Anh đã đến ru hồn thơ phiêu lãng
Trao ngọt ngào những ngày tháng thương yêu
Lặng lẽ thôi ... ánh mắt nói bao điều
Yêu anh mãi chứa chan nhiều hoài niệm !
**
An Bình. 15-02-17


No comments: