Thursday, December 6, 2018

VỀ THĂM NHÀ XƯA (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)




VỀ THĂM NHÀ XƯA

Hai năm ngày mẹ mất
Con trở về dưới mái nhà xưa
Con đường làng dẫn vào lối nhỏ
Qua bờ ruộng xanh,  trước mặt  ,ngỏ nhà mình
Giờ sao buồn quá , chẳng còn mẹ để ra mở cửa
Đón con về trong những năm tháng ly hương
Dậu trước phên sau bìm bịp leo đầy tường
Nhà mình giờ trống huơ trống hoắc
Con sóc nhỏ thản nhiên ăn ổi chín
Con thằn lằn nằm lặng thinh , chẳng thèm cất tiếng kêu
Bên thềm cửa, gạch hóa thêm rêu
Không còn hàng cúc vàng nở hoa vào tháng tám
Chùm bông vạn thọ khô vẫn còn trên gian bếp đen sạm
Hai năm rồi chẳng có người ươm
Chiếc võng trân mẹ nằm dưới cây xoài đang ra lá
Giờ cũng đã thâm nâu
Thắp nén hương con  dâng cúng Phật và Mẹ hiền con nguyện cầu
Giờ con mới thắm thía
Mẹ và quê hương
Bạn bè con giờ lưu lạc bốn phương chỉ còn một vài đứa
Bà con xa chẳng có  ai đủ để sẻ chia , tối lửa tắt đèn
Nhưng mẹ ơi đó là kỷ niệm
Con sẻ cố gắng giử ngôi nhà cũ để có dịp trở về thăm
Vì ở đó là huyết thống là hương quả từ đường
Và mộ phần của cha mẹ , của  anh cả
Nếu mai này con không về được nữa
Thì con biết rằng : vĩnh viễn con là kẻ tha phương
Kẻ quên mất cội nguồn
Con chắp tay đồng vọng……………….

Thích nguyên nguyện



No comments: