Sunday, December 9, 2018

MỪNG SINH NHẬT EM (NGUYÊN VŨ)


Các anh chị thân mến,

Đây là bài thơ thật cảm động của anh Vũ Minh Ngọc (Cựu phó tỉnh trưởng Bình Long và Long Khánh) bạn học cùng khóa đốc sự 16 Quốc Gia Hành Chánh) của Nguyễn Thế Sáng OX Thukỳ, anh vừa qua đời tại Montreal Canada.
Bài thơ anh làm tặng vợ anh khi trên giường bệnh, và biết mình sắp ra đi, Thukỳ cảm động quá xin đăng chia sẻ với tất cả như một nén hương lòng tưởng nhớ về anh, bài thơ: “MỪNG SINH NHẬT EM”

Thư gửi bạn Vũ Minh Ngọc

Bạn Ngọc thân mến,
Sáng sớm ngày Lễ Tạ Ơn 2018 (Thanksgiving Day), tôi dậy sớm như thường lệ, check emails trên dđ/đs16 và đọc được email của bạn gửi hôm trước cám ơn các bạn bè đã thăm hỏi và đồng thời gĩa từ anh em:

“Các bạn thân
Xin cám ơn những tâm tình các bạn dành cho
Định mệnh đã an bài, BS bó tay và mai tôi sẽ chuyển vào trung tâm hospice ... nằm chờ từng tờ lịch qua đi
Xin chào tất cả
Cuộc đời sẽ về với cát bụi, xin giữ cho nhau những hình ảnh đẹp nhất và bỏ qua những buồn phiền.
Vũ Minh Ngọc”

Ngòai nhiệt tâm đóng góp công sức cho Hội Ngộ 40 Năm Đốc Sự 16 và diễn đàn ĐS16 qua vai trò “Mõ Làng”, anh còn là người thích văn thơ, âm nhạc và phát thanh. Vào đầu tháng Bẩy năm 2017, anh có gửi cho bạn bè mỗi người một tập Hồi Ký kể lại cuộc đời của anh mà tôi còn nhớ anh có kể lại trận tử thủ An Lộc – Bình Long trong bài “Khuc Quanh Cuộc Đời”, và phần chót của cuốn sách anh dành riêng một bài viết thật tuyệt vời để tạ ơn chị Hồng Thu, hiền thê yêu dấu của anh, người bạn đời và bạn đường đã tận tụy săn sóc anh trong những năm dài anh nằm trên giường bệnh. Cách đây vài ngày, anh lại làm một bài thơ tạ ơn chị Hồng Thu với tựa đề “Mừng Sinh nhật em” như một lời trăn trối:

Mừng Sinh nhật em

Mỗi năm, khi vào đông tuyết phủ
Sinh nhật em, trong ấm cúng thương yêu
tạ ơn em, khi tuổi đã vương  chiều
Đã lo lắng trong vòng tay trìu mến

Mùa đông này, tuyết chần chừ chưa đến
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay trôi
dường như còn một chiếc cuối cùng thôi
chiếc lá cuối mang hồn anh vương vấn

Như tiếc nuối một vòng tay trìu mến
Và đợi mong hoa tuyết phủ trên cành
Để cùng em mừng sinh nhật yên lành
Trong âu yếm như cái thời tuổi ngọc

Nhưng em yêu, anh xin em đừng khóc
phút chia ly khi định mệnh an bài
anh suôi tay rời khỏi cõi trần ai
trong tiếc nuối, khi hoàng hôn lịm tắt

Quà sinh nhật năm nay là nước mắt
là  khăn tang chòang phủ kín hồn em

Từ bệnh viện, Viết cho Thu ..trong những ngày cuối

Nguyễn  Vũ




No comments: