Tuesday, March 12, 2019

CHUYỆN TÌNH MAI VÀ LỘC (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)




CHUYỆN TÌNH MAI VÀ LỘC

NỬA năm rồi bốn chục năm
CHỪNG nào cho đến mười lăm nghìn ngày
XUÂN về Mai sẽ đổi thay
MUỘN màng nối lại khúc dây ái tình

GẶP chàng công tử thư sinh
Ý tâm, đầu hợp tự mình hiến trao
TRUNG gian chẳng có nói vào
NHÂN gian chỉ thấy xì xào nói ra

KHÔNG ngờ đôi lứa cách xa
THÀNH nên câu chuyện đọc mà thảm thương

Nguyễn Đình Trình
Mai và Lộc: 2 nhân vật trong tác phẩm :
Nửa Chừng Xuân của nhà văn Khái Hưng



KHÁI HƯNG


No comments: