Tuesday, March 12, 2019

EM BUỒN EM BỆNH (DIỆP THẾ HÙNG)


EM BUỒN EM BỆNH?
Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây diễn tả tâm trạng của một người đang yêu và đang trải qua những lúc hy vọng và những lúc ưu sầu.

Người trong thơ thường gọi người yêu để chia sẻ những vui buồn hàng ngày.  Hôm nay, người trong thơ biết là người yêu đang bệnh. Người trong thơ tự hỏi bệnh của người yêu có phải là từ những lo âu của một cuộc tình ngang trái.  

Nhưng tình yêu lúc nào cũng mạnh hơn những khó khăn của cuộc sống, người trong thơ tự nhủ sẽ chờ người yêu dù cuộc đời đầy phong ba bão tố.
Chúc các bạn vui nhiều.


EM BUỒN EM BỆNH?

Chiều hôm đó mưa phùn bay lất phất
Trời cuối đông gió bấc sót vài cơn
Những cành cây trụi lá đứng cô đơn
Và bụi trúc dỗi hờn không biết nói

Anh lắng nghe tiếng thời gian mời gọi
Anh đi vào một cõi vắng hoang vu
Anh tìm em mòn mỏi dưới sương mù
Làm sao thoát ngục tù mình đang sống?

Có những lúc anh nuôi nhiều hy vọng
Đợi chờ em, trông ngóng sống cùng chung
Nhưng đôi khi đời đen tối mit mùng
Anh chỉ biết nhớ nhung buồn định mệnh

Anh gọi em, biết là em đang bệnh
Có phải vì buồn đến chiếm tâm tư?
Có phải vì em sợ phải giã từ
Tình ngang trái, tình dư thừa đến trễ?

Nhưng em ơi, tình sẽ không đổ bể
Không có ai có thể tách rời ta
Anh sẽ chờ, dù bão tố phong ba
Anh sẽ đợi, dù xa xôi ngày ấy.

Diệp Thế Hùng (March 09, 2019).



*** Xin mời thưởng thức nhạc phẩm BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ, tiếng hát Khánh Hà.



No comments: