Wednesday, March 27, 2019

NÀNG TÔ THỊ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)



NÀNG TÔ THỊ 

Dừng chân xứ Lạng buổi chiều 
Cảnh buồn gợi nghĩ bao điều mông lung 
Trước sau rừng núi điệp trùng 
Ngàn năm Tô Thị sống chung xóm nghèo 

Mắt nhìn tượng đá cheo veo 
Nàng sầu ta cũng sầu theo với nàng 
Cho dù hoàn cảnh trái ngang 
Tội gì uổng phí dung nhan cuộc đời 

Hỡi nàng Tô Thị kia ơi !!!
Cõng con lên núi ngóng người tận đâu 
Cớ sao hóa đá u sầu 
Ngày đêm đứng dưới dãi dầu nắng mưa 

Thực hư chuyện kể ngày xưa 
Ta nghe cảm thấy rằng chưa thỏa lòng 
Trời sinh ra phận má hồng 
Sao còn đày đọa lấy chồng nhầm anh*

Nhìn nàng trơ giữa rừng xanh 
Khách du rơi lệ không đành bỏ đi 
Đứa con có tội tình gì ???
Hỏi ra phụ nữ cũng vì chính chuyên !!!

Lạng Sơn, ngày 23-3-2019
Nguyễn Đình Trình
*Theo truyền thuyết: nàng Tô Thị lấy một người làm chồng, mà không biết người đó là anh ruột của mình. 


No comments: