Wednesday, March 6, 2019

DỊU DÀNG (LÝ THỪA NGHIỆP)




Dịu dàng – thơ Lý Thừa Nghiệp
(Hình minh họa: Google)
Dịu dàng

Sắc thanh hương vị dịu dàng
Khẽ khàng ai rót chén tàng các xưa
Mời em, hoa cúc hiên mưa
Cỏ sương còn đọng quanh bờ tầm xuân
Cứ chầm chậm, cứ bâng khuâng
Cho ta vẽ lại đường tâm quanh người.



Đại ngàn mùa Xuân

Trôi theo từng ngọn sóng trời
Bùn rơm gió dạt nuôi đời vị lai
Này thảo mộc, này sương mai
Cánh rừng trầm tích cơn say địa đàng
Phù sinh trôi với tro tàn
Cơn mưa rơi xuống đại ngàn mùa xuân
(Nguồn: sangtao@org)


No comments: