Wednesday, June 26, 2019

CHÙA TÔI (NGUYÊN CÁT-NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT)



Chùa Tôi

Chùa tôi đó ..trên đường Columbus
Cạnh ngôi trường trung học ở North Hills
Những trưa hè thiếu bóng trẻ, cô liêu
Chỉ còn lại cỏ xanh và nắng ấm.

Chùa tôi đó mái cong sừng sững đứng
Giữa khung trời cô tịch đất Cali
Những đêm đông giá lạnh với khuya hè
Tiếng chuông mõ sao lòng nghe ấm lạ!

Chùa tôi có những bậc thầy đáng kính
Chẳng màng danh với lợi chốn luân trầm
Giả từ đời ở lứa tuổi thanh xuân
Nương chánh giác để tìm nơi cứu khổ.

Yêu biết mấy những mai hồng xế hạ
Trời trong xanh không gợn án mây lòng
Chim trên cành rối rít gọi yêu thương
Hoa với lá trổi nhạc thiền đây đó.

Yêu biết mấy những tháng ngày tu học
Bạn với thầy ấm áp ở nơi đây
Sáng công phu, lạy phật với kinh hành
Chiều nghe pháp, tụng kinh và niệm phật.

Đời sao đẹp với những ngày an tĩnh
Phú quí nào đổi được cảnh hôm nay
Ở ngoài kia người đời xuôi với ngược
Ta ngồi đây bên cổng cửa thiên đường,

********

Nguyên Cát
(Nguyễn Thị Bạch Tuyết)


No comments: