Sunday, June 16, 2019

LỤC BÁT VỀ CHA.





Những bài thơ về cha luôn đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng nhất. Mỗi chúng ta ai cũng có người cha tuy bề ngoài khô khan nhưng luôn yêu thương ta hết mực. Hy sinh cả một đời chỉ mong con lớn khôn. Tình cảm của cha không bộc lộ như mẹ, cha lặng thầm tiếp bước con đi. Những bài thơ về cha gợi cho chúng ta những cảm xúc bồi hồi , thương nhớ những kỉ niệm xưa.



Lục Bát Về Cha
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dãi ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.

No comments: