Wednesday, June 26, 2019

CHIÊM BAO TÔI (AN SƠN)



CHIÊM BAO TÔI

Giấc ngủ đêm hè chập chờn trong cái nóng
Nghe cuốc kêu than vãn ngoài sông
Rừng tan hoang , sông cũng đổi dòng
“ Cọp núi Lá, cá sông Hinh ” chỉ còn trong dĩ vãng

Mía ngọt xanh đồng mà đời nông dân thì đắng
Mất giá được mùa cứ dai dẳng nhiễu nhương
Trai trẻ trong làng lần lượt tha hương
Cuộc nhân sinh như đàn chim di trú

Ta mãi ngợi ca trời Yên đất Phú
Như câu kinh nhật tụng của tín đồ
Đã qua rồi thời buổi tung hô
Hãy nhìn lại quê mình từ những điều gần gũi nhất
Nhìn bằng lăng kính thật
Để chia sẻ nhọc nhằn trong cõi đời nhau

Em có muốn cùng tôi về tận vùng sâu
Cảm nhận trẻ thơ nói bằng con mắt
Nhìn mẹ quê một đời yêu đất
Hạt cơm nào không mặn giọt mồ hôi
Và chờ nghe đâu đó bên đồi
Có con chim kêu
Ai ơi nói thật
Ai ơi sống thật *
-----
* Tiếng kêu của một loài chim, tùy theo suy diễn mỗi người

AN SƠN
Anh chị An Sơn


No comments: