HOA ĐỒNG CỎ NỘI
Đêm nao tôi đến Hòa Đồng*
Thăm nhà Ánh Nguyệt cưới chồng ở đây
Thấy hoa...cỏ nội trưng bày
Rượu tuy không uống mà say lúc về
Thấy hoa lan khắp vườn quê
Nhưng tôi để mặc chẳng hề rung tim
Bao năm chỉ biết kiếm tìm
Người xưa trong mộng im lìm tận đâu
Tới nay tóc đã bạc đầu
Gặp nhau chưa kịp nói câu muộn màng
Thì tôi phải vội lên đàng
Nên giờ nằm nhớ hoa vàng nhà em
Hoa lan tôi ghét ứ thèm
Chỉ yêu và thích đứng xem hoa đồng
Ví như nàng có cháu bồng
Đâu trang điểm, chẳng vun trồng...vẫn xinh
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
*Hòa Đồng :tên 1 xã thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Thơ Nguyễn Bính – nhạc Song Ngọc
Tiếng hát Vũ Khanh.
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân.
Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ,cái quần nái đen ?
Nói ra sợ mất lòng em .
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em di lễ chùạ
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh.
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đầu gió nội bay đi ít nhiều
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân.
Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ,cái quần nái đen ?
Nói ra sợ mất lòng em .
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em di lễ chùạ
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh.
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đầu gió nội bay đi ít nhiều
No comments:
Post a Comment