Thursday, June 13, 2019

MẶC KỆ TIN ĐỒN (DIỆP THẾ HÙNG)


MẶC KỆ TIN ĐỒN

Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ diễn tả một cảnh thường xảy ra trong cuộc sống của hai người yêu nhau : cảnh ghen tuông.  Ghen có thể biểu lộ ra dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy theo bản chất của người trong cuộc. Ghen có thể là những lời trách móc nặng nề. Ghen cũng có thể là những buồn tủi không nói.  Nguyên nhân chính của ghen tuông là hình ảnh của một người thứ ba xen vào đời sống của hai người, có thật hay chỉ là những   tin đồn. 
Cũng như những bài thơ trước,  tác giả muốn viết một bài thơ không cầu kỳ, không sáo ngữ, cố gắng dùng những lời lẽ mà mọi người dùng hàng ngày, tôn trọng luật bằng trắc và luật vần của thể thơ.   Tác giả hy vọng là các bạn thích bài thơ bình dị này.
Chúc các bạn vui nhiều.


MẶC KỆ TIN ĐỒN

Tối nay nữa, em ngồi tức tưởi
Lệ long lanh trào dưới ánh đèn
Bên ngoài trời đã tối đen
Trong nhà nghe tiếng khóc ghen sụt sùi

Em yêu dấu anh chùi giọt lệ
Có chuyện gì hãy kể anh nghe
Cho em trọn trái tim nè
Yêu em anh giữ lời thề thủy chung

Chắc là có ai tung tin bậy
Làm em rơi vào bẫy nghi ngờ
Để em thôi hết mộng mơ
Để tình tan vỡ xác xơ tâm hồn

Đừng nghe những tin đồn không thật
Anh yêu em duy nhất trần gian
Không ai có thể đập tan
Tình mình sẽ vượt muôn ngàn thị phi

Thôi ngừng khóc, không gì phải tủi
Anh yêu em đến cuối đời này
Thế nhân lòng dạ đổi thay
Nhưng tình anh chẳng lung lay chút nào.

Diệp Thế Hùng (11 June 2019).




Yêu Em Bằng Cả Trái Tim (Liveshow) - Quang Dũng

Nhạc sĩ: Phạm Duy


No comments: