CON TRỞ VỀ THĂM MẸ
Bước qua lũy tre làng
Con về thăm nhà mẹ
Tháng bảy mùa vu lan
Lúa đơm cánh đồng vàng
Mẹ ngồi bên hiên cửa
Nheo mắt nhìn qua song
Chờ con từng chuổi hạt
Mắt già thôi long đong
Con nhẹ bước trên đường
Quê mình vẫn còn đó
Khói lam chiều bỏ ngõ
Vẵng đâu tiếng ầu ơi
Từ khi con biết Phật
Mẹ hiểu Phật lâu rồi
Tiếng mõ chiều tan chảy
Vào phận người chơi vơi
Mẹ niệm trần gian khổ
Buông bỏ một kiếp người
Bao giận hờn trách móc
Nở nụ cười tinh khôi
Run run chân mẹ bước
Theo tiếng niệm nam mô
Nắng chiều xuyên hiên cửa
Bóng mẹ dài hơn xưa
Con về quê với mẹ
Như về với Phật đây
Mẹ là Phật hiện tiền
Con cúi đầu bình yên
VU LAN 2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment