Thursday, August 1, 2019

TRỞ GIẤC MƠ HOA (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)




TRỞ GIẤC MƠ HOA


DTDB

Thanh xuân nay đã qua rồi...
Phượng còn thắm nở bên trời cố hương
Tuổi xanh giấc mộng bình thường
Học chăm cần mẫn trên đường tiến thân
Ông bà, cha mẹ... quay quần...
Nước non an lạc dẫu gần dù xa...

Rồi thời gian mãi trôi qua...
Để hồn loan bóng chiều tà tơ vương
Bâng quơ! Mà lại nhớ thương
Khi buồn không biết mình buồn vì sao!
Thẩn thờ nguyệt thẹn tầng cao...
Hương đồng cỏ nội dạt dào đam mê
Thơ ngây xỏa mái tóc thề
Nắng thu vàng ướp lối về mưa ngâu
Gió đêm phảng phất hương cau
Mắt em là ánh tinh cầu lung linh!
Hồn nhiên trong sáng hữu tình
Dáng em tha thướt tươi xinh nắng hồng

Bây giờ cách núi ngăn sông
Mơ về cố thổ lòng còn thiết tha
Trời trong, xanh biếc ngọc ngà
Băn khoăn nỗi nhớ mắt sa giọt sầu
Gió về đâu, mây về đâu?
Nhấp nhô sóng nhạc giang đầu mênh mông!
Xuân, hè, thu lại sang đông
Tuyết rơi trắng xóa cõi lòng xót xa!

Buồn ơi trở giấc mơ hoa!
Cuối đêm vắng bặt tiếng gà quê hương!


DƯ THỊ DIỄM BUỒN

No comments: