Thursday, August 1, 2019

ĐÔI MẮT (THỌ KHƯƠNG)




Đôi mắt
thơ Thọ Khương

Đôi mắt hồn nhiên không mầu tô vẽ
Đôi mắt nồng nàn chín lịm hồn anh
Đôi mắt hồ thu lá vàng nghiêng ngả
Đôi mắt đợi chờ tiếng gọi yêu thương
Đôi mắt sao trời góp ngàn tinh tú
Đôi mắt người tình vời vợi trông mong
Đôi mắt vì nhau bến đời mãi đợi
Đôi mắt dịu dàng đẫm đậm chiều hoang…
Đôi mắt bây giờ tô mầu đen thẫm
Đôi mắt nhạt nhòa ngấn lệ long lanh
Đôi mắt tình không tháng ngày vô vọng
Đôi mắt ủ sầu tình dối quanh co
Đôi mắt quầng thâm đêm về thức trắng
Đôi mắt tủi hờn dĩ vãng rêu phong
Đôi mắt vô tình đường xa có mỏi
Đôi mắt chẳng còn nhặt dấu chân xưa
Đôi mắt bây giờ muôn đời khép kín
Đôi mắt gọi người… tình đã đưa tang…
Đôi mắt nào khô tiếng lòng não nuột
Đôi mắt còn gì một cuộc tình…tan

No comments: