Thursday, August 15, 2019

NỖI NHỚ MÙA HÈ (DIỆP THẾ HÙNG)


Hình anh Diệp Thế Hùng đang nghỉ hè tháng 8/2019

NỖI NHỚ MÙA HÈ

Khi gặp và yêu nhau ở tuổi trung niên hay lớn hơn, phần lớn ai cũng ở trong tình trạng với nhiều ràng buộc đến từ tình yêu trước đó, hay những ràng buộc đến từ gia đình con cái.   Dĩ nhiên không ai muốn lâm vào một trường hợp như thế, nhưng lý lẽ của con tim đôi khi tạo nên những tình cảnh éo le.
Đó là đề tài của bài thơ tuần này. Tác giả xin chia sẻ với các bạn.



NỖI NHỚ MÙA HÈ

Sáng hôm nay giữa vườn hoa rực rỡ
Tôi nhìn hoa cứ ngỡ bóng em đây
Tháng tám hè trời xanh biếc không mây
Gió nồm thổi lòng đầy niềm nhung nhớ

Tôi vẫn biết mùa hè xa tạm bợ
Nhưng sao lòng cứ vớ vẫn nhớ thương
Mơ bóng em giữa hoa lá trong vườn
Ở bãi biển, trên đường tôi đi dạo

Khi xa nhau tôi nhớ em ảo não
Nhớ em trong chiếc áo thật là xinh
Nhớ nụ cười ánh mắt sáng lung linh
Yêu em lắm, một tình yêu vô hạn

Ta đã nghĩ tình không gì ngăn cản
Nhưng em ơi, ngày tháng trước khi yêu
Ai mà không bị ràng buộc ít nhiều? 
Ai chẳng có bao nhiêu điều nan giải?

Biết làm sao cho cuộc đời còn lại
Ta yêu nhau yêu mãi với thời gian?
Chuyện chúng mình dù có phải gian nan
Ta sẽ vượt muôn ngàn cơn thử thách.

Diệp Thế Hùng (Aug. 12, 2019). 


 Yêu anh dài Lâu – NS Đức Huy (Như Loan)


No comments: