Thursday, August 15, 2019

HẸN HÒ (TUYẾT TÂM - TRẦN THỊ CHÚC)




Hẹn hò...

Không điểm trang giày cao gót áo gấm vàng
Cũng gọn gàng cho đêm hò hẹn
Phố Sài Gòn giờ đã sáng ánh đèn
Lần đầu tiên mình hẹn hò cùng anh ấy
Giữa phố Sài thành cùng anh sánh bước
Tháng bảy mưa Ngâu cho bắt cầu ô thước
Anh mỉm cười nhìn dáng thước tha
Sông Ngân giờ được nối dải ngân hà
Để hai trái tim yêu gần lại khỏi cách xa
Em bước bên anh mà như xiêu ngã
Anh ôm em sát cạnh vào lòng
Đôi uyên ương thả bộ dọc đường sông
Bến Bạch Đằng tấp nập phố người đông
Nhưng anh đã nhẹ nhàn trao âu yếm
Nụ hôn đầu em đã cho anh...
Rồi mọi điều như đổ sập xung quanh
Em tê dại trong lần đầu nếm trải
Con tim loạn nhịp đập vì ai
Đèn màu đỏ xanh vàng tím của vũ trường
Nhảy tưng bừng trong đôi mắt biết
Không nhìn thấy ai tai điết chẳng nghe gì
Giữa phố đêm nhộn nhịp. Bước chân đi
Lòng ngây dại khi nụ hôn đầu đánh mất
Anh dường như cũng đang ngây ngất
Hạnh phúc ngập tràn lần hò hẹn đầu tiên


Tuyết Tâm   (Trần Thị Chúc) 
Năm hai ngàn

No comments: