Thursday, August 8, 2019

TỎ TÌNH (TUYẾT TÂM - TRẦN THỊ CHÚC)




Tỏ tình...

Một thuở yêu người tình lặng thinh
Là bạn thân anh rể,  chồng chị mình
Một lần về thăm nhà chị cạnh nhà mình
Mình lén nhìn anh qua cửa sổ
Bắt gặp anh nhìn mình...xấu hổ quá thôi
Nhưng con tim loạn nhịp vỗ liên hồi
Anh hào hoa tuấn tú vô cùng tận
Đố ai nhìn không rung động bâng khuâng
Từ đó lòng mình nghe dậy sóng
Mình đã yêu rồi ...yêu đơn bóng
Mỗi tối ra sông nhìn trăng sáng vương tà
Ngắm chị Hằng soi bóng tắm sông Ba
Thấy rõ ràng anh Cuội dưới gốc đa
Tự vấn có khi nào Hằng yêu Cuội?
Khi hai hiện thể khác xa mà
Chỉ là Cuội luôn ở trong Hằng
Còn mìnhchỉ là cô bé ngoan hiền nhỏ
Chứ nhan sắc còn quá là thua kém
Biết ai đó có động lòng thương mến
Một đêm thức dài đầy trăn trở
Viết thư tình gửi ai lòng thương nhớ
Trong cái thời gái chẳng dám tỏ tình trai
Ai ai cũng khép mình e ngại
Sao mình dám phá bức tường kia
Vậy mà lời thư chân thật cảm được kìa !!!
Yêu nồng cháy nên anh đáp lại
Thư đến thư đi trao dài mãi
Ba năm yêu xa cách mặt nhau
Hội ngộ được một năm duy nhất
Rồi tháng tư về phượng lửa đốt lòng ai
Chia tay tình đầu trong tê tái
Bảy lăm này đảo lộn cả tương lai
Tình yêu ấy theo năm tháng trượt dài
Cho đời trôi nổi khổ thân ai
Tình đầu là tình hay tan vỡ
Tình đầu dễ nhớ khó quên
Tình đầu là tình có duyên không nợ
Tình sau mới là tình ta trả nợ nhau

Tuyết Tâm   (Trần Thị Chúc) 

Em giờ cũng tay bế tay bồng...

No comments: