Thursday, October 17, 2019

ĐƠN PHƯƠNG TÌNH (TUYẾT TÂM)


ĐƠN PHƯƠNG TÌNH

Bên rặng trâm bầu anh lấp ló
Mỗi buổi chiều dáng nhỏ em qua
Đẹp làm sao trong áo bà ba
Em phố núi sao mà đẹp quá

Anh chiến binh kiếp đời lãng tử
Thầm yêu em chẳng dám nói ra
Rồi cứ thế lén nhìn ngắm nhỏ
Em phố núi môi hồng má đỏ

Khiến cho anh lòng dạ ngẩn ngơ
Viết nhiều vần thơ không dám gửi
Sợ bị em từ chối lại quê
Vì đời anh là người lãng tử

Một phong trần trôi nổi muôn phương
Không dám ngỏ chỉ yêu đơn phương
Rồi đau khổ khi về đêm trăn trở
Ngắm sao trời mong thấy sao băng

Để cầu xin điều nguyện khó khăn
Tỏ được cùng em nỗi niềm sâu lắng
Anh yêu em yêu trong cay đắng
Rồi một ngày một cách xa hơn

Anh ra chiến trường xa phố núi
Anh về em tay bế tay bồng
Và dạo ấy em đã sang sông
Bỏ lại anh người đơn phương sống

Tuyết Tâm
(Riêng tặng một người)

Người đẹp Tuyết Tâm.

No comments: