Thursday, October 31, 2019

NHỚ MẸ (TRẦN THỊ THẢO)




Nhớ mẹ

Cúi đầu lạy mẹ đi xa...
Chùn chân không muốn rời nhà mẹ ơi !
Tuổi thơ in dấu một thời
Bao nhiêu kỉ niệm tuôn rơi thành dòng...
Con về bến đục , bến trong ?
Không bằng úp mặt vào lòng mẹ đâu !
Giờ con tóc đã phai màu
Ngẩn ngơ nhớ mẹ vọng câu ớ hời :
"Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rời bậu ra"
Ca dao tục ngữ quê nhà
Mẹ ru chất giọng mặn mà Phú yên.
Một mai bóng ngã bên triền
Con về cạnh mẹ ngủ yên giấc nồng !
Thả hồn vào cõi thinh không...
Trong vòng tay mẹ bềnh bồng lời ru !!!.

TRẦN THỊ THẢO


No comments: