Thursday, December 12, 2019

CUỘC ĐỜI EM (II) - DIỆP THẾ HÙNG



CUỘC ĐỜI EM (II)
Xin chia sẻ với các bạn đoạn tiếp của bài thơ CUỘC ĐỜI EM đăng tuần vừa qua.

Người đàn bà trong thơ đã khám phá ra là mình cũng có một con tim biết rung động sau bao nhiêu năm lo làm việc, săn sóc chồng con, không biết tình yêu là gì.  Tình yêu đến muộn khi cuộc đời đã ổn định, an bài.  Rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra trong cuộc sống, cho đàn bà và đàn ông. Trong những thế hệ trước đây, họ giữ tình yêu này kín đáo trong tim, để làm tròn bổn phận gia đình.  Mặc dù không sống được với người yêu, nhưng ít nhất là họ biết yêu, biết rung động, biết nhung nhớ là gì.  Không có gì buồn đau hơn là suốt cuộc đời mình không yêu ai. 

Chúc các bạn vui nhiều trong tuần này.





CUỘC ĐỜI EM (II)

Con cái thành nhân em hết lo
Tiền tài không phải của trời cho
Bao năm vật vã cho sinh kế
Chẳng biết yêu đương chẳng hẹn hò

Từ khi em sống với tình yêu
Em rất tươi vui,  mặt trẻ nhiều
Mỗi sáng em nhìn trong tấm kính
Thấy mình vẫn đẹp, vẫn yêu kiều

Từ đó rồi em biết nhớ nhung
Những đêm thanh vắng nghĩ mông lung
Ước mơ một cõi trời yêu dấu
Mình sống với nhau đến tận cùng

Nhưng dẫu ta yêu, yêu thiết tha
Cuộc đời đã định khó mà ra
Duyên thì đã gặp nhưng không nợ
Xa cách ngàn trùng xa quá xa

Ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu
Dẫu rằng chẳng được sống gần nhau
Đừng buồn em nhé, đừng em nhé
Đừng để trái tim phải luống sầu.

Diệp Thế Hùng (December 09, 2019).





MỘT ĐỜI YÊU ANH (Trần Thiện Thanh) - 
Vũ Khanh

No comments: