Thursday, December 26, 2019

CHÂN DUNG THIẾU NỮ NGÀY XUÂN (THƠ NGÔ ĐÌNH DUY- PHOTO TRẦN TÔ HÀ)


Chân Dung Thiếu N Ngày Xuân

Nụ cười Xuân nở trên khuôn mặt
Đi du Xuân ánh mắt em cười
Hoa Xuân sắc thắm hồng tươi
Áo em sắc trắng đẹp nơi Xuân về

Ngô Đình Duy 
Photo by Trần Tô Hà


Mùa Xuân trời đẹp muôn hoa
Em xinh cười nụ, trắng da môi hồng

Bên giàn cúc trang đài dáng ngọc
Khách du Xuân nhìn vóc dáng em
Bước sang Năm Mới bên thềm
Dáng em tô điểm đời thêm Xuân hồng


Phố Hoa tấp nập dòng người
Bên xe thổ mộ em cười tóc bay
Bài thơ nón lá trong tay
Áo dài hoa đỏ ngất ngây bao chàng

Xuân về phong cảnh hữu tình
Phố hoa em đứng chụp hình dáng Xuân

Đường Hoa Nguyễn Huệ năm nay
Dáng Xuân hoa đẹp làm say phó nhòm

Mắt em đang ngắm máy hình
Tập trung chụp ảnh một mình phố đông
Phố Hoa Nguyễn Huệ Xuân nồng
Hoa khoe muôn sắc, má hồng nhìn đây

Chị đang nhìn bé mỉm cười
Áo hồng quốc phục dáng người bé nghiêm

Nắng Xuân vàng mái tóc thề
Mai vàng chờ đón Xuân về quê hương

Em đang nhìn phố đông người đến
Áo dài em cảm mến bao người
Dáng Xuân làm đẹp cho đời
Hình em nổi bật giữa trời Phố Hoa

Giữa Phố Hoa đông người chụp ảnh
Dáng em xinh làm cảnh rộn ràng
Cúc xinh cúc nở màu vàng
Em xinh nhờ dáng dịu dàng Ngày Xuân


Dáng Xuân với nón bài thơ

Phố Xuân em chụp ngẩn ngơ phó nhòm

Tay mân mê bên vành chiếc nón
Em đứng đây chào đón Hội Xuân
Muôn hoa khoe sắc xa gần
Bao chàng phó nháy đang cần hình em



Mắt mơ màng Hội Xuân ngày Tết
Em đứng nhìn với nét đoan trang
Áo dài đào nở Xuân sang
Thấy em là thấy mơ màng Dáng Xuân


Áo dài nón lá tóc thề
Dáng Xuân em đứng Xuân về quanh đây



Nắng Xuân hôn mái tóc thề
Hoa Xuân tươi đẹp trên quê Sài Thành
Nhớ người em gái trong tranh
Hội Xuân làm mẫu để anh chụp hình
Đường Hoa phong cảnh hữu tình
Có em đứng đó mặt xinh mày ngài
Xuân về Nam Bộ trổ mai
Hồng Đào Bắc Bộ cũng may sắc hồng
Áo em điểm nụ đào hồng
Áo dài trắng lụa Xuân nồng quê hương

No comments: