Thursday, December 26, 2019

NẪU ƠI NẪU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)




NẪU ƠI NẪU

Nẫu ơi nẫu , trời cuối đông rồi sao ?
Năm chưa hết , mà ngày đã giáp tết
Gánh trên vai , những mắc mứu trần gian
Ta loay hoay , lạc lối trong đại ngàn

Nẫu ơi nẫu , ngày bây giờ tháng mấy ?
Phùn  còn bay , mưa nhẹ hạt lang thang
Cải trên nương , chưa kịp hóa hoa vàng
Cho mẹ sớm , gánh gồng lên chợ Thứ

Nẫu ơi nẫu , trăng bây giờ ngái ngủ
Ngày qua đêm , trăng chưa khuất sau nương
Dáng chị  tôi ,  loáng thoáng ở bên vườn
Bóng thâu đêm , cho kịp ngày xuân mới

Nẫu ơi nẫu , có bao giờ nẫu hỏi
Tóc của ta luống cuống tự bao giờ ?
Môt màu mây , trắng bạc những lời thơ
Cho dấu khuất , thời gian như tháng chạp

Nẫu ơi nẫu , mùa này trên nhạn tháp
Nhìn qua sông , bàng bạc trắng hoàng hôn
Vệt nắng chiều , khép nép những vẫn còn
Lấp lóe cánh chim trời  ,nơi viễn xứ

Nẫu ơi nẫu , nơi này có ai đợi
Có ai đi , độc bước qua phố xưa
Và có ai ? , có ai , có ai chờ ?
Ngày cuối tết , chim  bay về cố quận

Nẫu ơi nẫu ,  hương cớm nếp ngày xuân
Có còn thơm , mùi vương trên chái bếp
Khói lam chiều , mà sao tôi lỗi nhịp
Để bên này , nước mắt lẫn vào tim

Nẫu ơi nẫu , ta cũng cố đi tìm
Mùa xuân sau, xin người  hãy cứ đợi
Thân lữ thứ , chợt cơn đau kịp nhói
Mùa xuân này ,  đê đầu tự cố hương

Oklahoma December 19,2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: