Thursday, December 5, 2019

CUỘC ĐỜI EM (DIỆP THẾ HÙNG)




CUỘC ĐỜI EM

Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ tình yêu. Mọi trùng hợp ít nhiều với những hoàn cảnh trong thực tế chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên của thơ văn.     

Tình yêu bắt đầu bởi muôn vạn trường hợp khác nhau. Nhưng phần lớn là từ những gặp gỡ bất ngờ, không tìm kiếm. Hai người có thể bị lôi cuốn, người này về người kia, bởi một khía cạnh nào đó mà lý lẽ ít khi biết được.  Có những tình yêu không chông gai, không khó khăn. Nhưng chúng ta cũng thấy có rất nhiều tình yêu ngang trái. Những tình yêu ngang trái làm chúng ta xúc động nhiều hơn, như chúng ta thấy trong thơ văn, phim truyện.     

Bài thơ dưới đây diễn tả cuộc đời của một người con gái lấy chồng lúc chưa biết tình yêu.  Có chồng, có con, lo chăm sóc gia đình, đó là những nhiệm vụ của đàn bà trong xã hội cổ kính.  Nhưng rồi một ngày họ khám phá ra tình yêu, họ khám phá ra là họ cũng có trái tim với những rung động, những cảm xúc.

Mời các bạn đọc bài thơ.
Chúc các bạn vui nhiều cuối tuần này.


CUỘC ĐỜI EM

Hôm nay đi dạo để tiêu sầu
Nhìn lá công viên đủ mọi màu
Dưới nắng thu vàng khoe sắc thắm
Tiếc là thu đẹp sẽ tàn mau

Công viên nhộn nhịp lắm người qua
Từng cặp tình nhân vẻ mặn mà
Trên ghế tôi ngồi trong lặng lẽ
Ngắm nhìn hạnh phúc của người ta

Một người mẹ trẻ, đẹp làm sao
Cùng với hai con nhoẻn miệng chào
Tôi chợt nhớ thời em trẻ tuổi
Cũng hai con dại dáng thanh tao

Nhưng em lúc trẻ quá lao đao
Chẳng biết tương lai sẽ thế nào
Em đã trải qua nhiều khốn khổ
Giờ đây nghĩ lại lệ còn trào

Lấy chồng chưa biết một tình yêu
Sống cạnh chồng nghiêm chẳng nói nhiều
Em chỉ chăm lo con với cái
Cuộc đời gánh chịu biết bao nhiêu

Một ngày tôi đã đến tìm em
Bởi thấy em xinh muốn biết thêm
Khi biết em rồi yêu đắm đuối
Em thì bỗng sống với con tim.

Diệp Thế Hùng (December 3, 2019).


Gởi Người Ngàn Dặm: NS Lam Phương

Thanh Tuyền trình bày.




No comments: