Thursday, December 26, 2019

CHO VÀNG MÀU HOA CẢI (NGUYỄN ĐẶNG HÀ ANH)



Tết năm nay anh có về Xứ Quảng
Về ngắm triền sông vàng hoa cải - Thu Bồn
Dựng lại Cây Nêu cho một thời hoài cổ
Bên lũy tre làng gió xào xạc mênh mông

Tết năm nay anh có về Xứ Quảng
Về thăm lối xưa, ngôi nhà nhỏ ven đồi
Hàng cau vẫn trổ hoa theo ngày tháng
Chờ người về từ biền biệt xa khơi...!

Tết anh không về dây trầu lại chơi vơi
Những chiếc lá trầu rơi, rơi... xuống màu khô úa
Chim én đâu... dệt mùa xa xôi quá
Để người đi mãi lạc bước phong trần...!

Tết anh không về, có người lại bâng khuâng
Đón gió xuân với nỗi lòng trống vắng
Không ai nắm tay giữa ngày xuân ngập nắng
Và hoa mai vì thế cũng nhạt màu...

Nếu tết anh không về, em chẳng thể đợi lâu
Mẹ sẽ nhận trầu cau, khi có người dạm hỏi
Về nhé anh, đừng để em mệt mỏi
Bởi một mùa mai qua, là một tuổi xuân thì

Tết anh về hai ta lại cùng đi
Thăm những người quen, lên Chùa lạy Phật
Em sẽ cầu duyên, cầu một điều rất thật
Cho bước chân anh dừng lại ở quê nhà

Dẫu có nghèo thì rau cháo cũng qua
Còn hơn yêu xa, đợi người đêm gió rét
Về nhé anh... cho trời đầy chim én
Cho sắc xuân ngập từ phố lên ngàn
Cho câu hò Xứ Quảng miên man
Cho Tháng Giêng sang, nhuốm vàng màu hoa cải...!

Nguyễn Đặng Hà Anh

No comments: