Wednesday, December 18, 2019

XUÂN XỨ NẪU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)




XUÂN XỨ NẪU

Tôi được về , về xứ nẫu quê tôi
Nơi tôi lớn ,ấp ôm nhiều  kỷ niệm
Ngọn Chóp Chài ,với huyền thoại quân Chiêm
Và núi Nhạn, một chiều đông gió nhẹ
Tôi nghe như dòng sông Ba khẻ khẻ
Chuyện trăm năm , người mở đất khai hoang
Thạch Bi Sơn với vết tích vẫn còn
Và đâu  đó , hồn người buông vó ngựa
Tôi lặng lẻ , từng bước chân qua phố
Nghe mùa xuân , xứ Nẫu ở quanh  đây
Làng Ngọc Lãng , hoa chớm đã ươm đầy
Những nụ nhỏ rung rinh trước gió mới
Tôi đứng lại và tôi đang chờ đợi
Một cành mai , vẫn còn đó dư hương
Tiếng chuông chiều , rơi từng nhịp chân thường
Bên gốc phố, đàn bướm đâu lạc lối
Ơi xứ nẫu ! bao nhiêu rồi vẫn đợi
Một mùa xuân , còn mãi những nàng xuân
Đây mai vàng , vương gió nhẹ bâng khuâng
Và cô bé ngồi thẩn thờ, tròn mắt
Xuân tha hương , xuân tha kẻ tha hương
Dồn dập bước , những bước chân phố nhỏ
Ghé sông cầu,  bến chiều vẫn còn đó
Lấp loáng xa , màu biển bàng bạc xanh
Sóng rì rầm ,vỗ mạn đôi thuyền mành
Nhất Tự Sơn , lối mòn qua đảo vắng
Vịnh Xuân Đài , thuyền xưa sao im lặng
Hồn chiêu linh , cố quận thành quách đây
Đợi mùa xuân ,  đợi cả những trăng đầy
Về nghe chuyện , ngàn năm Đông Sa Các
Bầy chim én , quên chiều tưởng chừng lạc
Để mùa xuân lấp ló , tận non xa
Ta  trong ta ,  mùa xuân là quê nhà
Quê xứ Nẫu và mùa xuân xứ Nẫu

Oklahoma December 17. 2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: