Thursday, December 12, 2019

MẸ ƠI ! (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)




MẸ ƠI

Chạy thật nhanh ,con kịp về bên mẹ
Nắm đôi tay ,gầy guộc của mẹ tôi
Nhưng mẹ ơi , con đã muộn màng rồi
Thời gian kia , bao nhiêu lần rong đuổi
Con không kịp , chỉ một lần không kịp
Là  mẹ ơi ! con mất mẹ muôn đời
Là   mẹ ơi ! con mất mẹ ngàn nơi
Tinh cầu kia ,chỉ còn một vệt tối
Đêm hôm nay , trở trời gió bấc thổi
Cây đèn dầu ,  leo lét ngọn bạt tim
Con vẫn cố , mẹ ơi con đi tìm
Chút mong manh kiếp người , xin rớt lại
Nhưng không thể , ngàn lần  con không thể
Mẹ của tôi , hơi thở đã tan rồi
Mẹ của tôi , hơi thở đã chơi vơi
Thinh không kia , một lần xin cúi nhặt
Khi mẹ mất , đời không gì để mất
Con lặng thinh, Mẹ ơi tiếng Mẹ  ru
Ru ầu ơi , ầu ơi gió mùa thu
Con chim nhỏ không kịp về tổ ấm
Cơn mưa phùn , rơi nhẹ chiều cuối năm
Đủ để lạnh , mái tranh ngày mẹ mất
Đủ để dột , khi tranh không còn chặt
Cuộc mồ côi , theo suốt một đời con

Oklahoma December 7 , 2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: