Wednesday, February 10, 2021

ĐÊM CUỐI NĂM & ĐÊM BA MƯ RẦU NA (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

ĐÊM CUỐI NĂM

 

Một ly trà

Một mảnh trăng

Đêm hai mươi ba- tháng chạp

Nhâm nhi hoài

Cũng rơi rụng vào không

Ngoài song thưa

Ngày lập xuân , súng sính nụ đào hồng

Ẩn khuất

Một cơn gió

Đêm tịch liêu

Vỗ về cho tròn cơn mộng

Giấc  hoài hương

Thiêm thiếp bóng thuyền trăng

Ly trà khuya

Ngưng đọng giọt , môi mềm vòng hàn nguyệt

Mơ màng

Tiếng gà đêm

Nghe xa vắng

Sang canh , giờ gõ nhịp

Ly trà khuya

Một mảnh trăng , ta lang bạt

Nghe hồ như

Đông đã ngủ , đôi vai gầy buông thả

Gió xuân

 

Oklahoma Febuary 5.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


ĐÊM BA MƯ RẦU NA

 

Chìu cuối tháng rầu na

Đim ba mư rầu hửng

Don dẹp cúng Oong Bà

Tiên thường ba ngày tết

Đim ba mư thiệt hửng

Sao nhanh dữ dãy oong ?

Nắng  chiều chưa kịp hòong

Mà Xưn đã ngấp nghé

Đim ba mư thỏ thẻ

Đầu cành một nhành mai

Nụ rung rinh he hé

Sau những đêm lạnh dài

Đim ba mư rầu hửng

Biết làm gì đây ta

Ngầu với ly trà đắng

Chợt  ta với mình ta

Đim ba mư rầu na

Nghe sao ngày xa vắng

Dấu người một chấm lặng

Dấu ta hóa mênh mông

Đêm ba mư ,tháng chạp

Khoảnh khắc mùa giao rơi

Ta ngầu nơi diễn xứ

Hé trên mâu nụ cừ

 

Oklahoma Febuary 10.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: