Wednesday, February 3, 2021

GỌI CHI DÃY (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

GỌI CHI DÃY

 

Gọi chi dãy , nữa đim rầu mà gọi

Gọi hỏi thăm , còn hỏi tết dìa không

Ở bên nay , lâu quá tụi con cũng trông

Trông thầy dìa , một tết cho dui dẻ

Dìa ở bển , đở làm gì dãy hé?

Tết ở đâu , cũng dãy rủ làm gì

Nầu bánh chưng , cũng dừa kịp chín tới

Dớt bánh ra , mà lòng thấy quặn đau

Bao nhiêu năm , khổng biết gì tết Nẫu

Chỉ quanh quanh , những kỷ niệm tuổi thơ

Dãy bữa nay , tự nhiên nó ùa dìa

Làm Nẫu nhớ , trời ơi sao da diết

Gọi chị dãy , mệt ghơ mấy người đó

Cứ hỏi thăm , đửng có rủ à nghen

Ở bên này , ai cũng cố  làm thinh

Đở qua tết , những tháng ngày diễn xứ

Gọi chị dãy , tết năm nay dịch bệnh

Khổng đi đâu , cũng chẳng sắm sửa dì

Ngầu ở nhà chờ qua tết cho nhanh

Dãy mà cứ gọi quài , thấy bắt ghét

Chiều nay đang  nấu cái nầu bánh tét

Chờ chuông reo, điện thoại  vẫn im lìm

Biểu không gọi mà cứ phải chờ tin

Chờ Nẫu gọi , để thấy lòng ấm áp

Chiều ba mư , cần kề ngày sắp tết

Nghe chút thâu , dọng Nẫu cứ gọi đi

Sao cứ chờ , mà chẳng thấy gọi gì

Làm quay quắt , nhớ quơ ngày giáp tết

 

Oklahoma Febuary 1.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: