| 
KHÓC THẦY  
( viết cho thầy Ngô anh Hoàng khi nghe tin thầy mất, bài viết này dựa
  trên điếu văn của thầy Dương đình Đống)  
Dù chưa được học với thầy  
Nhưng em vẫn nhớ những ngày thầy xa  
Sài Gòn năm tháng bôn ba  
Vĩnh Long năm tháng xa nhà ruỗi rong  
Mua Tôn ngày phải chạy ròng  
Đem về vá lại tấm lòng thảo thơm  
Ngặt nghèo bịnh tật sớm hôm  
Đành qua nước Mỹ mong lành nỗi đau  
Mười năm? ngày tháng qua mau  
Xa bầu bạn bóng vó câu cuộc đời  
Đời thầy trăm nỗi buồn vui  
Sống đôi khi chút bùi ngùi cảnh quê  
Sinh thời bầu bạn tỉ tê  
Nay thầy nằm xuống lê thê nỗi lòng  
Bên thầy trời đất mênh mông  
Thầy đi không hẹn còn mong ngày về?  
Sụt sùi lệ đẫm hương quê  
Nén nhang phúng điếu bên lề thương yêu  
Trời buồn đất cũng liêu xiêu  
Mười năm chưa đủ những chiều quê hương  
Thầy đi qua vạn nẽo đường  
Xin về chứng giám nén hương khóc người..... 
Phan Minh Châu. | 
Wednesday, April 5, 2017
KHÓC THẦY (Phan Minh Châu)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

 
No comments:
Post a Comment