Friday, April 14, 2017

HỘI NGỘ TÌNH XƯA (Cẩm Loan)





   HÔI NGỘ TÌNH XƯA!
(Tặng NT: Phạm ngọc Lư)

Anh bỏ bến sông từ dạo ấy!
Can chi nhung nhớ tận bây giờ...
Nửa đời chôn vùi trong ký ức.
Tình cờ gặp lại tưởng nằm mơ!
                    *
Những muốn dìu nhau trở lại thời!
Qua Trần Hưng Đạo, phố cũ ơi!
Bên anh, áo trắng bay trong gió...
Tóc vướng vai anh nặng bên đời.
                      *
Thuở em, trăng mộng treo đỉnh Tháp.
Anh chú cuội say, ngắm trăng vàng!
Ngày xưa thiếu nữ, không son phấn
Anh bảo “Văn Quân đến đây nàng!...”
                     *
Nhìn mảnh trăng khuya màu năm cũ.
Khúc Phượng Cầu mây chở phương nao?
Dường như cái thuở ban đầu ấy!
Bốn mươi năm bỗng nhớ xôn xao...
                     *
Anh nhỉ! Ta không còn trẻ lại!
Đành để tình vào cõi chiêm bao.
Ngàn năm ta vẫn - Đời mộng mị!
Một khối tình xưa thật ngọt ngào...
11. 2014
CẨM LOAN—

No comments: