![]() |
Hồng Hải tại Đại Hội 2 CHSPY |
Nghe thầy mất lòng tiếc thương vô hạn
Tìm đâu đây hình ảnh của ngày xưa
Tuổi học trò thuở ấy hãy còn thơ
Nên đâu biết nỗi lòng thầy yêu dấu
Em chỉ nhớ những ngày xưa thân ái
Con đường quen, thầy hai buổi đi về
Đôi mắt buồn bao nỗi nhớ hương quê
Về phương ấy trong những ngày niên thiếu
Xa đất Bắc vào miền Nam dạy học
Tuổi xuân trôi theo bục giảng, sân trường
Buổi trả bài em dở dở ương ương
Thầy vẫn mỉm những nụ cười thánh thiện
Thời gian qua thời gian đi biền biệt
Em lấy chồng bỏ lớp bỏ trường yêu
Mấy mươi năm mà cứ ngỡ mấy chiều
Bao kỷ niệm dồn về trong tâm khảm
Rồi bi kịch cuộc đời sao ảm đạm
Thầy và em đành nhận cảnh hai quê
Nơi xứ người cũng lắm nỗi nhiêu khê
Cũng đành sống cho đến ngày nhắm mắt
Qua đất khách kẻ còn người đã mất
Nợ áo cơm nợ cha mẹ nợ thầy
Nhìn cuộc đời như một đám mây bay
Đôi lúc nghĩ lại thêm buồn thêm tủi
Rồi bất chợt hôm nay nghe thầy mất
Những ngày xưa bao kỷ niệm hiện về
Em như thầy cũng một cảnh hai quê
Mai nằm xuống cũng vùi nơi đất khách
Tin thầy mất lòng em như muối xát
Chỉ biết thương chỉ biết khóc cho người
Chưa dọn lòng chưa kết một vòng hoa
Nên đành thắp nén hương trầm tiễn biệt
Thầy nằm xuống, những ngày xưa thắm thiết
Có còn nghe bầy sẻ hót sân trường
Có còn nghe trò cũ khóc người thương
Có còn nhớ những ngày xưa đất mẹ.
Hồng Hải
Xin mời đọc tiếp Điếu Văn "HOÀI CẢM" của Thầy Dương Đình Đống.
Hồng Hải
Xin mời đọc tiếp Điếu Văn "HOÀI CẢM" của Thầy Dương Đình Đống.
************
Cỏ May, Hồng Hải, Thukỳ và Vĩnh Ái |
No comments:
Post a Comment