Tuesday, January 16, 2018

MƯA CHIỀU (Huỳnh Xuân Sơn)


Mưa Chiều
Những chiều chạy trốn cơn mưa
Bồng bềnh theo gió nô đùa với mây
Thực như khi tự nắm tay
Đan nhau mười ngón tỉnh say một mình.
Chiều qua để mặc mưa tình
Nước trong ngăn ngắt thình lình ôm ta
Giọt ngọt ngào bủa gần xa
Giọt yêu giọt nhớ trộn hòa đắm mê
Chiều nay mưa trút tái tê
Đi trong giông gió lê thê dầm mình
Mưa bao giọt bấy nhiêu tình
Ướt đầm gối chiếc...Lặng thinh mưa ngừng
Dở dang chậm bước rưng rưng
Muộn màng như cũng ngập ngừng bước theo
Hận mình mặn đắng vừa gieo
Tỉnh say say tỉnh gieo neo lối về!


Huỳnh Xuân Sơn 12/10/2017

No comments: