Thursday, January 25, 2018

NẾU BIẾT NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)

ao trang 2.jpg

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt


" Nếu biết ngày mai em lấy chồng "
Cảm ơn Thượng Đế thế là xong
Em như tài sản khó thanh lý
Giờ có người mua đỡ tốn công ... ( Đùa thôi chứ em là số 1 rồi )


Em cứ tự nhiên ... cứ lấy chồng
Chồng em bài bạc khoái chơi ngông
Rượu , chè , hút , chích mê luôn gái
Hắn bị Sida em ở không !


Em cứ đi đi ... cứ lấy chồng
Nợ đề , bài bạc trả cho xong
Rồi em muốn lấy ai thì lấy
Con để tôi nuôi chớ đến bồng


Em quyết bỏ con đi lấy chồng
Cản ngăn đủ cách cũng không xong
Tây , tàu em lấy ai thì lấy
Anh giữ làm chi kẻ hai lòng .


Quyết chí ngày mai em lấy chồng
Anh dọa đủ điều cũng không xong
Gởi con lên núi anh học võ
Để đánh chồng em lúc động phòng ( Giang hồ ghê chưa ? )


Nếu mà ngày mai em lấy chồng
Anh sẽ đi học võ Hồng Kông
Học luôn cú đá liên hoàn cước
Để đá chồng em nát cái mông


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Đến nhà em nhậu sướng hơn không ?
Ra tay chuốt rượu cho chồng sỉn
Rồi mới giả nai vô lộn phòng ... ( Quá bỉ ổi ! hihihi )


Biết chắc đêm mai em động phòng
Anh lẻn vào phòng trước là xong ( Vô liêm sỉ ! hihihi )
Chồng em nó sỉn nằm ngoài cửa
Anh ở bên trong ngủ ... thỏa lòng . ( Ngủ thôi nhé ! hihihi )


Biết chắc ngày mai em lấy chồng
Anh làm giặc lái ở trên không
Anh qua Irắc mua bom củ
Dội xuống nhà em lúc động phòng ...( Khủng bố ! hihihi )


Mai vui duyên mới với chồng em
Anh buồn như vỡ nát con tim
Vàng bạc dola không cần nữa
Em cứ gom đi anh chẳng thèm .


Ngày mai em đã lấy chồng xong
Xin em đừng có sống hai lòng
Để cho tôi khổ , người ta khổ
Tội lắm em ơi có biết không ?


Em bỏ chồng con đi lấy chồng
Nguyện ước năm xưa cũng bằng không
Duyên nợ hồng trần xem như hết
Nương vào cửa Phật thế là xong ...( Có ai tiếc không ? )


Em hãy bình yên bước theo chồng
Bận tâm chi nữa kẻ long đông
Mọi việc trên đời do duyên số
Hết nợ nhau rồi giữ mất công


Sáng sớm ngày mai em lấy chồng
Nhìn theo anh khóc lệ thành sông
Thơ tình anh viết đem ra đốt
Đốt tiễn em đi khỏi bận lòng ...


Nếu một ngày kia em lấy chồng
Đất trời sụp đỗ em biết không ?
Anh bỏ thị thành lên núi ở
Ở để cho quên cảnh đau lòng .


Nếu biết ngày kia em lấy chồng
Anh bỏ lên rừng, núi cho xong
Vui cùng hoa lá và muôn thú
Rồi chết quạnh hiu giữa mùa đông ...


Em qua Hồng Kông để lấy chồng
Bao nhiêu ước hẹn hoá hư không !
Anh đem tập thơ tình ra đốt
Cho kẻ sang ngang khỏi khổ lòng ...


Sáng sớm ngày mai em lấy chồng
Chuyện gì còn dấu nói cho xong
Đứa con ngày đó anh đang giữ
Nó là con anh hay thằng Công ?


Nếu một ngày kia em lấy chồng !
Bên chồng em hỡi có buồn không ?
Có còn nhớ tới thằng Cu Tí ?
Kết quả tình ta lúc mặn nồng ...


Thật sự ngày mai em lấy chồng
Anh về nhảy đại xuống dòng sông
Em đừng vội tưởng anh tự tử ...
Anh tắm cho khuây khỏa nỗi lòng


Nói tới nói lui quá mất công ,
Em bỏ chồng con muốn lấy chồng
Tây , tàu em lấy hay Irắc ?
Chuyện củ quên đi chớ bận lòng.

Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

No comments: