Thursday, January 11, 2018

QUÁN CÓC BÊN ĐƯỜNG (Xuân Mai)


Dừng chân quán cóc bên đường
Mùa hoa sữa nở cánh vương vỉa hè
Cô hàng bán nước chân quê
Nụ cười đon đả nón mê đội đầu
Khách vào thăm hỏi đôi câu
Chè xanh nụ vối miếng trầu đầu môi
Kẹo vừng kẹo lạc chè xôi
Bánh đa bánh đúc chè tươi thơm lừng
Bánh dầy, giò chả, bánh chưng
Lá sen ủ ngát cốm Vòng tỏa hương
Khách ngồi hóng chuyện bên đường
Tích trà nóng hổi đời thường sẻ chia
Gánh hàng rong ngọn đèn khuya
Mùi khoai bắp nướng chè kê xôi rền
Quạt mo nhóm lửa hồng lên
Trẻ con xúm xít như đèn kéo quân
Cụ già bó gối phân vân
Gò lưng bên thúng rau xanh giỏ cà
Đói lòng ăn bát cháo hoa
Tự tình bên gốc cây đa sượng sùng
Cô hàng nước rót tay bưng
Dăm câu chuyện gẫu chiều lòng khách quen
Hai bên phố vắng lên đèn
Anh chàng hát xẩm rung lên điệu đàn

Xẩm xoan xẩm điện nhịp nhàng
Người nghe câu hát mênh mang nhịp sầu
Đêm tàn tiếng dế gọi nhau
Đèn khuya lả ngọn còi tàu ngân vang

Trai quê tiễn bước cô nàng
Quẩy đôi quang gánh quán hàng liêu xiêu
Đêm về rủ bóng tịch liêu
Đường khuya quán cóc một chiều dừng chân
Xuân Mai



No comments: