Thursday, January 18, 2018

SỰ CÓ THẬT MUỘN MÀNG (Huỳnh Duy Hiếu)


SỰ CÓ THẬT MUỘN MÀNG

Tôi thả những con chữ vào giấc mơ

Lắp ghép thành thơ

Những bài thơ không bao giờ có thật

Tôi ru ngủ tôi bằng sự ve vuốt ngọt ngào

Tưởng chừng như xa lạ
Đôi bàn tay mềm mại ngày nào của đêm
thanh xuân xa lắc
Quấn quít bên tôi
Trái tim già nua đang đổ nhạc thì thầm
Bỗng trẻ trung như vừa mới lớn
Ôi em yêu
Người đàn bà của ngày hôm qua hôm nay và
những ngày mai bất tận
Em luôn là sự tỉnh thức lặng lẽ
Giữa đời ta luôn có thật
Lặng lẽ yêu lặng lẽ sống và lặng lẽ sẻ chia
Những hạnh phúc khổ đau đang có mặt từng ngày
Tôi chẳng cần tìm đâu xa trong giấc mơ
Tôi chẳng cần lắp ghép những bài thơ
không bao giờ có thật
Bởi đôi bàn tay mềm mại ngày nào của
đêm thanh xuân xa lắc
Chính là em
Người đàn bà của sự tỉnh thức
Đang ve vuốt trái tim tôi
Để sự già nua cô đơn có thật và
cũng chẳng bao giờ có thật
Biến mất giữa đời tôi vội vàng
Buổi sáng thức dậy
Cùng vệt nắng tinh khôi đầu ngày
Tôi điểm danh tôi
Cùng em đang có mặt
Có tiếng chim đang hót
Có tiếng em cười bên tôi hôm nay
Để biết rằng tôi đang yêu em
nhiều hơn ngày hôm qua
Và chắc chắn sẽ yêu em rất rất rất nhiều hơn
Những ngày mai sắp tới .
                   HUỲNH DUY HIẾU
   

No comments: