Thursday, January 25, 2018

NGÀY XUÂN VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG (Quang Ngự)


NGÀY XUÂN VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG
Cô em từ hải ngoại về
Mắt ngơ ngác giữa làng quê rộn ràng
Đâu rồi mái lá tuềnh toàng
Đâu rồi ngõ hẹp mưa tràn,bùn hôi
Làng quê đã khác xa rồi
Bê tông, nhựa bóng dưới  trời lung linh
Nhà xây mái đúc trắng tinh
Đường quê tấp nập, sân đình đông vui …
Bao năm sống ở xứ người
Nhớ quê da diết đất trời ngày xuân
Giờ đây lòng những bâng khuâng
Bước đi mỗi bước lâng lâng nỗi niềm
Mừng vui cuộn sóng buồng tim
Hương xuân ngây ngất trên miền đất quê
Tha hương nay mới trở về
Hồn người quyện với hồn quê bồi hồi
Dẫu đang ở tận xứ người
Nhưng hồn em vẫn còn nơi cội nguồn.
Quang Ngự

No comments: