
Núi tiếp núi mây vờn mây
Trời đất bao la én gọi bầy
Đứng giữa đại ngàn cây xanh lá
Mường Hoa thung lũng phủ sương bay
Những mái nhà sàn trên luống rau
Sapa thơ mộng khói xây cầu
Rừng đào khoe sắc bên sườn núi
Những thửa ruộng thang xanh thắm mầu
Lên đỉnh Hàm Rồng ta ngắm mây
Núi dựng quanh co tựa rồng bay
Cổng Trời sương phủ mây bàng bạc
Thác Bạc, Cầu Mây đẹp ngất ngây
Xa xa dãy núi Hoàng Liên Sơn
Tả Phìn hang động Mẹ Bồng Con
Chín tầng thạch nhũ lung linh sắc
Đá tạc nên hình vẽ như khuôn
Đỉnh núi Phan-xi-păng chót vót cao
Đường lên tiên cảnh ngắm ngàn sao
Lào Cai như bức tranh tạo hóa
Cảnh đẹp siêu lòng thỏa ước ao
Ôi núi rừng ơi vẳng tiếng ca
Những cô sơn nữ gánh gùi hoa
Đồi chè xanh mướt khoe mầu áo
Tiếng khèn điệu múa hát nghêu ngao
Tiếng hát Mường Khương điểm sắc mầu
Đậm đà bản sắc núi rừng sâu
Mùa xuân lễ Hội trên miền Núi
Xuống Đồng trong điệu hát ca dao
Suối thác Cốc San đổ xuống ghềnh
Thành dòng nước chảy đẹp như tranh
Mường Vi hang động bao kỳ ảo
Có Phật ngồi thiền phiến đá xanh
Cảnh đẹp thiên nhiên tự đất trời
Mùa xuân hoa nở khắp muôn nơi
Ngồi xem mây trắng bay triền núi
Thả hồn theo những áng mây trôi.
No comments:
Post a Comment