Thursday, January 25, 2018

VỀ QUÊ ĐÓN XUÂN (Quang Ngự)


VỀ QUÊ ĐÓN XUÂN, ĐÓN TẾT
Lâu rồi về  lại thăm quê
Đón Xuân, đón Tết mà mê mải lòng
Đường làng nhịp bước thong dong
Ngắm sông, ngắm biển bãi gần, cồn xa
Lại nghe giọng điệu ngân nga
Ngọt ngào xứ nẫu dân ca bài chòi
Xa quê ở tận xứ người
Cố hương vẫn trọn một đời nhớ nhung
Tết về rộn rã tưng bừng
Hội hoa tấp nập, hương xuân nồng nàn
Cúc,  mai lấp lánh ánh vàng
Neo bao đôi mắt cô, chàng đăm đăm
Nguyên tiêu dưới ánh trăng rằm
Hồn thơ bay giữa mênh mông biển người.
Sóng thơ tỏa khắp muôn nơi
Tạo nên vầng sáng rạng ngời Phú Yên
Sông Đà Rằng, Thạch Bi Sơn
Khắc sâu hình ảnh trong hồn người xa
Nay về thăm lại quê nhà
Đón Xuân, đón Tết lòng ta bồi hồi
Dù cho vật đổi sao dời
Cố hương chỉ một trong tôi mặn nồng.
Quang Ngự

No comments: