Wednesday, January 6, 2021

NGHE NẪU DÌA XỨ NẪU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


NGHE NẪU DÌA XỨ NẪU

 (Kính Tặng những người con xứ nẫu xa quê , tết chỉ dõi mắt về quê hương mà rơm rớm..........)

 

Nghe nẫu dìa xứ nẫu

Lòng bổng thấy xốn xang

Giờ này bên xứ nẫu

Gió xuân đang nồng nàn

Làng bên người nô nức

Đưa ông táo về trời

Bày giấy đỏ ,con tơi

Dựng cây nêu giữ đất

Xóm dưới đang tất bật

Rim ,cốm thơm cả vùng

Gói bánh tét, bánh chưng

Làm củ kiệu dưa món

Ông Tám nhà kề bên

Xăm soi hàng vạn thọ

Bầy sóc vàng nho nhỏ

Đùa trên nóc tranh quê

Cô Hai nhà bên tê

Chăm chút hoa mười giờ

Luống hoa khoe sắc thắm

Nằng chiều vàng ươm tơ

Con đường làng xóm trên

Về ngang xóm Bầu giữa

Bầy trẻ con vui thích

Tắm chung một ao làng

Xuân về ong lấy mật

Rung rinh cành hoa mai

Mẹ tôi đôi mắt cả

Mênh mông khóe mắt hoài

Chiều cuối năm phiêu bạt

Đi tìm một vầng thơ

Xứ người vang tiếng pháo

Mẹ tôi dõi mắt chờ

Xuân này con lỗi hẹn

Bông cau trắng mênh mông

Mẹ bây giờ tóc bạc

Chờ con cả nổi lòng

 

Oklahoma January 2. 2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: