Wednesday, January 13, 2021

TÌNH NGHIÊNG (TN)

 

Tình nghiêng

 

Em nghiêng môi thắm ngọt ngào/ Rót lên khúc hát dạt dào tình ca. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Con dốc nghiêng, con dốc nhớ triền đồi
Em nghiêng nón lá, em thầm nhớ ai
Tóc dài nghiêng xuống bờ vai
Cho hồn lạc mộng, đậu vào vấn vương

 

Con phố nghiêng, con phố nhớ con đường
Em nghiêng chiếc cặp, cổng trường nhớ ai
Áo trắng nghiêng xuống bóng dài
Cho anh thắp lại bài thơ thuở nào

 

Trời ngó nghiêng, trời đổ cơn mưa rào
Em nghiêng áo ướt, trú vào hàng cây
Hàng cây nghiêng những nhánh gầy
Lao xao lá hát đong đầy phiếm tay

 

Hạt mưa nghiêng, hạt mưa nhớ sương mai
Tóc nghiêng che miệng nhớ ai em cười
Bút mơ nghiêng rẽ chân trời
Vẽ lên mây gió vạn lời ái ân

 

Gió bạt nghiêng, con gió nhớ mây ngàn
Thổi nghiêng vạt nắng đổ tràn áo em
Em nghiêng môi thắm ngọt ngào
Rót lên khúc hát dạt dào tình ca

 

Chén rượu nghiêng, chén rượu nhớ mắt nhòa
Anh nghiêng thương nhớ uống vào môi em
Hồn thơ say nụ hôn mềm
Lăn quay hồn ngã đất trời đổ nghiêng.

 

TN

No comments: