Thursday, January 21, 2021

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI (DIỆP THẾ HÙNG)

 

Khoa Học Gia Diệp Thế Hùng (Nhân dịp công tác ở VN 2019)

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

 

Tác giả viết bài thơ dưới đây, tiếp theo bài NGÂY THƠ đăng tuần vừa qua, trên một câu chuyện vay mượn của một người. 

Ai trong chúng ta khi yêu một người mà không tiếc nuối là đã không biết người yêu sớm hơn để cho hạnh phúc được kéo dài nhiều hơn trong cuộc đời ?  Bài thơ dưới đây diễn tả tâm trạng của hai người gặp nhau rất trễ, khi tuổi đã gần lục tuần. Họ ao ước được đi ngược lại thời gian,  bắt đầu trở lại cuộc đời để tình yêu không mất một năm nào trong cuộc đời. Họ muốn làm lại cuộc đời của họ.

 

Chúc các bạn vui khỏe tuần này.

 


LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

 

Sao mình đã không gặp nhau thuở ấy

Lúc anh vừa mười mấy, tuổi còn xanh

Em ở cùng một xóm dưới nhà anh

Em rất đẹp cao thanh môi đỏ thắm

 

Vì sự nghiệp, anh phải đi xa lắm

Chưa hẹn hò, chưa nắm được tay nhau

Bao nhiêu năm mài miệt học cắm đầu

Khi ngước mắt em đâu còn đó nữa

 

Em đã bước sang ngang thời binh lửa

Em theo chồng ở lứa tuổi mười lăm

Thời gian qua dai dẳng đã biệt tăm

Khi gặp lại đã năm mươi tuổi lẻ

 

Giá gì được trở về thời còn trẻ

Anh sẽ theo lối rẽ khác trong đời

Anh dìu em, mình cùng bước song đôi

Sẽ quấn quít không rời nhau nửa bước

 

Nhưng em hỡi mình đã không biết trước

Giờ làm sao đi ngược với thời gian

Để xóa đi những năm tháng dỡ dang

Bắt đầu lại lúc đang mười lăm tuổi.

 

Diệp Thế Hùng (Jan. 20, 2021).

 


Elvis Phương - Bóng mát vườn địa đàng ( Đàn bà 2 ) 

NS. Song Ngọc

https://www.facebook.com/watch/?v=1519778091439712

Bóng Mát Vườn Địa Đàng

Em hiện thân là loài quỷ dữ sa tăng
Mang dung nhan bóng dáng của một thiên thần
Lửa địa ngục một thuở nung nóng đôi môi
Vực thẳm từ đôi mắt đẹp làm cháy tim tôi

Em hiện thân là loài quỷ dữ sa tăng
Nên điêu ngoa giấu kín làm một người tình
Vì dại khờ tình nồng gửi hết cho em
Em đi rồi mà lòng tôi tưởng vẫn bên em

Em hiện thân là loài quỷ dữ sa tăng
Chúa trên cao thượng đế trừng phạt
Bể khổ lưu đày làm kiếp mỹ nhân
Mà nạn nhân đầu đọa đày đó lại là tôi


Em hiện thân là loài quỷ dữ sa tăng
Em đến đây mang bão tố vào cuộc đời
Em lọc lừa bội thề đành giết tình tôi
Nhưng sao tôi còn nghe lòng thầm nhớ em thôi

Em hiện thân là loài quỷ dữ sa tăng
Em cho tôi bóng mát từ vườn địa đàng
Vì vụng về khờ khạo tình ngất cơn mê
Nên cam lòng làm tội đồ từ phút yêu em

Em hiện thân là loài quỷ dữ sa tăng
Chúa trên cao thượng đế trừng phạt
Bể khổ lưu đày làm kiếp mỹ nhân
Mà người nhận cực hình tội tiền kiếp lại là tôi

Em về đâu hỡi loài quỷ dữ kia ơi
Ta thiếu em nên lòng nhớ lửa địa ngục
Tôi chẳng hận bội thề đâu trách gì em
Ôi khi yêu rồi thiên thần quỷ khác chi nhau
Em về đâu hỡi loài quỷ dữ ta yêu
Em ở đâu hỡi nàng quỷ dữ yêu ơi

No comments: