Wednesday, January 6, 2021

ĐẦU NĂM 2021 (DIỆP THẾ HÙNG)

 


ĐẦU NĂM 2021

 

Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ viết đầu năm 2021. Đây là một xúc cảm cổ điển trong tình yêu. Không gì buồn bằng đón Noel hay mừng năm mới chỉ có một mình. Người trong thơ thả hồn trong tưởng tượng, vừa nhớ người yêu vừa nhớ dáng điệu xinh đẹp của nàng.

 

Chúc các bạn một năm thật hạnh phúc và an lành.

 


ĐẦU NĂM 2021

 

Năm cũ đang tàn trong tối nay

Trời Paris lạnh tuyết bay bay

Em xa, xa quá anh buồn lắm

Trong nỗi cô đơn giữa chốn này

 

Gió bấc vi vu thổi suốt đêm

Đã buồn anh lại thấy buồn thêm

Kéo chăn lên ngực trong đêm tối

Nhớ đến em yêu, dạ yếu mềm

 

Anh nhớ dáng em nhún nhảy đi

Chân dài môi thắm chẳng ai bì

Vai thanh, ngực nở, eo thon đẹp

Anh nhớ suốt đêm nhớ lạ kỳ

 

Suốt một năm rồi anh nhớ mong

Mười hai tháng trọn héo trong lòng

Mùi hương mái tóc còn đâu đó

Anh ngỡ em về trong gió đông 

 

Không có gì buồn hơn lẻ loi

Trong đêm lạnh lẽo một mình thôi

Ngày mai năm mới không gì khác

Liệu có cô đơn suốt cả đời?

 

Diệp Thế Hùng (Jan. 06, 2021).

 


No comments: