Monday, January 18, 2021

NGHE EM LÀ THI SĨ (NAM GIAO/AZ)

 

Nghe em là thi sĩ

 

Nghe em là thi sĩ/ Anh cũng tập làm thơ.

(Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Nghe em là thi sĩ
Anh cũng tập làm thơ
Tập làm người tri kỷ
Nên đôi lúc thẫn thờ

 

Đường nhà em – đường mơ
Đường nhà anh – bụi đỏ
Xa nhau con phố nhỏ
Xa nhau đời sống dài

 

Tuổi tên anh còn lại
Là gỗ đá – là rừng
Nghe thơ em đêm Xuân
Lòng anh – xao xuyến lạ

 

Như – xanh mầm hoa lá
Như – đẹp dòng trăng đêm
Em có biết – không em?
Trái sầu anh đã rụng

 

Không phải nhấp rượu nồng
Anh say đời Lý Bạch
Xin em đừng hờn trách
Lời đầu năm – nghe em

 

Nghe em là thi sĩ
Anh cũng tập làm thơ
Nhỡ mai – thành tri kỷ
Nào ai biết chữ ngờ?

 

Trong mùa Xuân tươi thắm
Chúc em mãi ngoan hiền
Trẻ đẹp như nàng tiên
Gieo hạt mầm hạnh phúc…

 

Nam Giao/AZ

No comments: