Thursday, February 8, 2018

CÀNH MAI ĐÓN TẾT (Ngư Sĩ)



CÀNH MAI ĐÓN TẾT

Xuân về đón Tết một cành mai
Lạnh lòng xa xứ tháng năm dài
Bông tuyết không ngừng rơi trước ngõ
Dậm ngàn biền biệt phủ chân mây


Thêm một mùa xuân bước tha hương
Năm cùng tháng tận mấy chặng đường
Bếp lạnh không nồi đun bánh tét
Quây quần đầm ấm cạnh người thương ..!


Lòng hẹn lòng đón Tết quê nhà
Bao nhiêu cái Tết đã đi qua
Bao mùa Xuân đến trong giá rét
Se lòng ấm lạnh kẻ đường xa


Đì đùng lân pháo đón xuân xưa
Áo mới tung tăng đêm Giao Thừa
Thầy mẹ lì xì bao gói đỏ
Trở về kỷ niệm tuổi trong mơ.....


Vật đổi sao dời lên tóc mây
Phong sương cánh hạc bóng hao gầy
Bao giờ tìm lại xuân năm cũ .....
Lất phất ngoài song tuyết trắng bay.....

Ngư Sĩ

No comments: