TIẾNG XUÂN VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng
Em có nghe tiếng xuân về gõ cửa
Mang nồng nàn theo gió đón mùa sang
Tiếng bầy chim đang ríu rít gọi đàn
Từng nhành lá mướt non màu áo mới
Em có nghe xuân về vui phơi phới
Bao nụ cười tươi mới rạng trên môi
Khắp không gian rộn rã như gọi mời
Phố náo nức dòng người như trẩy hội
Em có nghe tiếng con tim vồi vội
Đang loạn nhịp theo tiếng gọi tình yêu
Sắc má hồng tươi thắm rạng trời chiều
Mắt thẹn thùng ánh bao điều muốn nói
Em có nghe tiếng lòng đang vẫy gọi
Hẹn trao nhau chín mọng trái tình si
Những nồng thơm cảm xúc thật diệu kỳ
Ôi da diết thầm thì trong máu nóng
Ta lắng nghe cả đất trời xao động
Gió xuân về mang tiếng vọng tình yêu
Ấm vòng tay để xóa hết cô liêu
Cùng ngập tràn trong mùa yêu chớm nở
Đón xuân về ta trao nhau bỡ ngỡ
Những nồng nàn trong nhịp thở xuân mơ
Tay trong tay cho thỏa nỗi đợi chờ
Rồi cùng hẹn ngày tơ hồng pháo cưới.
No comments:
Post a Comment